Huế Yêu

Tác giả: Hoa Du Kha

Cho tôi xin, một lần nghe lại
Tiếng Huế yêu thương của những ngày
Sáu nhịp Trường Tiền, đêm Bến ngự
Giọng nàng thiếu nữ tuổi ô mai.
Mắt em đẹp quá trong như ngọc
Một nét buồn buồn tôi thích trông
Câu hát êm đềm trên bến nước
Dòng Hương lướt mướt, đò ngang sông.
Người đi mô rứa, người đi mô?
Có ghé về thăm Huế mộng mơ
Còn nhớ bài thơ trên chiếc nón
Chuông chùa Thiên Mụ vọng bơ vơ.
Thuyền ai khuấy nước nhịp chày khua
Một ánh trăng đêm đã chín mùa
Rơi xuống mạn thuyền, tình ứ lại
Rứa nào ai biết hỏi mà mua?
Ngọt làm sao, giọng Huế tôi yêu
Thôn Nguyệt không xa những buổi chiều
Tôi trãi tình ra chân núi vắng
Dồn mây vào mắt, gió liêu xiêu.
Ai cho tôi gửi chút tình xa
Thương lắm Huế ơi khắp mọi nhà
Người ở phương mô về đất rứa
Nhắn tình tôi với Huế ngâm nga.
Chưa phân loại
Uncategorized