Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hồng Gai

Tác giả: Đất Văn Lang

Này đoá hồng vẫn còn nguyên gai nhọn
Hái cho em máu chảy xước tay rồi
Mắt bối rối vì em chưa biết chọn
Sợ đau tay hay sợ tấm lòng tôi?!
28.08.2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Thất Kinh
  • Thơ Cuồng
  • Dặn Dò
  • Quan Tham
  • Chẳng Hề
  • Chủ Tịch...chịch 2
  • Tranh Tố Nữ
  • Chạy Jặc
  • Người Dưng
  • Dậy Mà Đi
Thơ tương tự
  • Hồng Gai (Phan Khôi)
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn Thân Tủi Phận
  • Một Ngớ Ngẩn Trong Buổi Sáng Chủ Nhật
  • Văn Tế Đỗ Thế Hòa
  • Lính Mà Em
  • Ngày Cũ Còn Đây !
  • Cô Hàng Xóm
  • Thăm Lăng Mạc Cửu
  • Em Về
  • Đất Nước Trung Quốc
  • Đêm Hà Nội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tứ Phong
  • TP Minh Đạo
  • Hoàng Anh 79
  • Minh Tuấn
  • Phạm Như Hùng
  • Thơ Thảo Nguyên
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
  • BL07
©2026 - CungThuGian.com