Hồn Trắng Bông Lau

Tác giả: Hồng Dương

Bông lau trắng... dòng sông lơ đãng
Con đò buồn lằng lặng sang sông...
Chiều về buồn đậu mênh mông
Vạc buông cánh mỏi qua đồng hoang vu

Bông lau trắng... sương mù buông xuống
Ngọn đông sầu ... trăng muộn chưa lên
Ai ngồi bên bến gọi tên
Lãng mây thơ thẩn bồng bềnh dưới sâu

Hoàng hôn tím... điểm màu lau trắng
Tiếng nhạc buồn... xa vẳng vẳng trôi
Chiều nay đò đã ... buông xuôi
Thương hàng lau trắng... bên đồi chiều xưa...

Bông lau trắng lưa thưa theo gió
Mặc nhiên tình... tình có ai hay
Để cho trăng nát đêm này
Hồn ai thổn thức trắng đầy bông lau...
***
Chưa phân loại
Uncategorized