Hồn Thần Nhập Mộng

Tác giả: Hồng Dương

Tay em nõn gió hờn lên đôi mắt
Tóc em mềm hương mạch ngậm không tan
Lỡ rơi rơi trăng ngấm ánh không tàn
Chiều buông tuổi nhớ ngàn câu em hát

Hương say mộng em ơi hồn ngơ ngác
Dạ trót lời thơ thảo tứ nỉ non
Ái ân dâng sương phải ý vo tròn
Đêm lay tượng vô hồn nghe cỏ mọc

Nghe em nói hơi nồng bay mái tóc
Vỡ môi cười gió khóc chuyện tình duyên
Thương em nhiều yêu lắm đó trinh nguyên
Lửa thiêu cháy lời nguyền hoang vu dạ

Bên dòng suối nước mơ thành ngọc đá
Mộng hoa vàng chếnh choáng dại khờ mang
Chập chờn say... Say tỉnh mãi ngỡ ngàng
Hồn nương cõi thiên đàng lên ngôi báu

Và ta biết ... chắc rằng không biến ngẫu
Yêu được nhiều là giấu hết thương đau....
Chưa phân loại
Uncategorized