Hồn Quê (Quê Hương Vạn Kim)

Tác giả: TRẦN LÂN

Sáo diều cất tiếng vi vu
Triền đê rộn tiếng trẻ thơ vui đùa
Sóng xô nhẹ vỗ đôi bờ
Lão ngư giăng lưới tiếng hò râm ran.

Lả lơi sóng nước xanh trong
Cầu phao rệu rã buông mình tắm sông
Lẻ loi gốc Đề ngóng trông
Hàng lim đón gió chờ mong con về.

Trạm bơm nước chảy dầm dề
Xè xè bọt nước tung mình xuống mương
Sông Đáy nước chảy tha hương
Là dòng sữa mẹ nuôi con nên người.

Tường vôi rêu phủ bao đời
Ngói nghiêng giữ nếp nền trời xanh trong
Mái đình như chiếc thuyền cong
Miên man sóng lúa nghiêng nghiêng sân đình.

Cây đa giếng nước quê mình
Hương sen thoang thoảng nặng tình quê hương.
Người ơi nhớ cảnh cố hương
Thương cha nhớ mẹ lên đường về quê.

Thơ: Trần Lân
Mỹ Đức: 11/06/2019
Chưa phân loại
Uncategorized