Hờn Giận

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Anh bắt đền em, bắt đền những tháng ngày
Sống xa anh em ở nơi xứ người
Anh bắt đền những gì chưa kịp nói
Để xa nhau anh thương nhớ vô bờ.
.
Anh bắt đền em những nỗi nhớ mong chờ
Cứ hàng giờ hiện lên trước mắt
Nhiều lúc anh cứ lầm tưởng như đã mất
Ngỡ ngàng mình vẫn còn em.
.
Anh bắt đền những ngày Noel
Không có em đêm Giáng Sinh buồn tẻ
Phố rất đông một mình anh lặng lẽ
Giữa nghìn người chỉ thiếu một mình em.
.
Anh bắt đền những tháng năm hò hẹn
Mình có nhau mà chẳng hề nguyện ước
Thời gian qua vội vàng như giọt nước
Anh bắt đền hạnh phúc của đôi ta./.
07/01/2004
Chưa phân loại
Uncategorized