Hờn Giận Làm Chi

Tác giả: Trinhcamle

Có phải em buồn vì nước sông
Ai pha sắc úa xót xa lòng
Sầu đau buông thả về cho biển
Vướng phải mắt người đang ngóng trông?

Có phải em buồn bèo nổi trôi
Về đâu phải chịu cánh đơn côi
Chập chờn sóng nước còn vô định
Mà cảm đời nhau phận lẻ loi?

Có phải em buồn chiếc lá rơi
Thoảng qua bên cạnh chỗ em ngồi
Dường như muốn gởi lòng tâm sự
Gió cuốn thật nhanh chẳng kịp lời?

Có phải em buồn mây vội bay
Lòng chưa kịp gởi thoáng cau mày
Sao không ở lại cùng chia sẻ
Một nỗi sầu đơn lướt mắt cay?

Đâu phải vì em giấu nụ cười
Lòng buồn để cảnh kém màu tươi
Không thèm hờn giận làm chi nữa
Hờn giận làm chi kẻ dối người.
Chưa phân loại
Uncategorized