Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi

Tác giả: Nguyễn Khánh Chân

Hỏi chàng thi sĩ của tình yêu
Có thấy bâng khuâng và nhớ nhiều
Mỗi lúc đêm vê nghe trống vắng
Và khi chiều xuống thấy cô liêu
Nhìn làn mây nhạt chìm hoang lạnh
Mơn bóng trăng gầy trôi hắt hiu
Ngây ngất vần thơ tà bút mộng
Bỗng vừa chợt hiểu -chắc là yêu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Mẹ
  • Xuân, Hoa Và Em
  • Phượng Hồng
  • Nỗi Buồn Quán Trọ
  • Tình Trương-mỵ
  • Huyền Băng
  • Đốt Tình
  • Trưa Hè
  • Hạ Về
  • Hoa Hồng Cho Mẹ
Thơ tương tự
  • Hỏi (Chuồn Chuồn Ớt)
  • Hời (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Hỏi (Nguyễn Thái)
  • Hỏi (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Hỏi (Hữu Thỉnh)
  • Hỏi (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Hỏi (Việt Dương Nhân)
  • Hỏi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Hỏi (Phuongvu)
  • Hỏi (Gió Bụi)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Người Trên Mạng
  • Mẹ Ơi
  • Hoa Kinh
  • Sầu Kỷ Niệm
  • Góc Lòng
  • Trên Mặt Đất Tôi Không Sợ Điều Gì
  • Bão Đêm
  • Mưa Qua Phố Hạ
  • Mối Tình Thơ Đẹp Đẽ Tình Cờ
  • Nối
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Trắc Nguyễn Văn
  • Vũ Vệt Hùng
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
©2025 - CungThuGian.com