Hồi Tưởng Một Mùa Hè Đã Xa

Tác giả: Nvpk

Hạ cuối xa rồi… xa rất xa…
Bụi trần vùi tận đáy hồn hoa
Từ lâu yên ả trong tiềm thức
Chợt tỉnh giấc nồng… ca khúc ca…
***
Phượng vỹ reo cười trên tán cây
Mà nghe xao xác mảnh tim gầy
Run run giở lại từng trang cũ
Yêu dấu một thời… cay mắt cay…
***
Buổi học sau cùng… bao luyến lưu
Chìm trong im lặng, chẳng câu từ
Nghẹn ngào câm nín, buồn khôn tả
Biền biệt phút này… lưu bút lưu…
***
Đêm tới ngày đi… ắt lẽ đời
Hợp tan, tan hợp… ý trời xui
Giã từ hạ cuối, chôn tâm sự
Vĩnh biệt mùa thương… thôi biệt thôi...


Mùa hè 2015 - nvpk
Chưa phân loại
Uncategorized