Hỏi Mẹ

Tác giả: Trần Thị Thủy

Tự dưng em lại muốn lấy chồng
Hỏi Mẹ ..già.. trẻ ai nhờ trông ?
Mẹ bảo già sẽ yêu chiều đấy
Nhưng sức chẳng có để gánh ghồng .

Trẻ thì ưa nịnh con sẽ mệt
Cơm nước đủ đầy vẫn chưa vui .
Tính còn non trẻ hay ngang bướng
Chưa biết sẻ chia chuyện sự đời .

Chọn người con nhớ sở thích hợp
Vui vẻ hòa đồng sống trước sau
Giàu nghèo cái đó không quan trọng
Cốt có tấm lòng sống vì nhau .

Giàu mà keo kiệt như không có
Nghèo tiền nhưng lại biết chăm lo
Tự con hiểu được ai hơn nhé
Hạnh phúc đâu có đợi trời cho .
HN 15/04/2018
Chưa phân loại
Uncategorized