Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Lòng

Tác giả: Hữu Được

Mây đen kéo đến trời chuyển mưa
Cảm xúc bao nhiêu mới cho vừa
Cầm bút đặt kên trang giấy trắng
Tự hỏi lòng đã biết yêu chưa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sao Em Vô Tâm Thế?
  • Sầu Tư
  • Gửi Làn Hơi Ấm
  • Cay Đắng
  • Kiếp Đơn Phương
  • Mưa Ơi...!
  • Tạm Biệt Nhé !
  • Giọt Nước Mắt
  • Vết Thương Tim
  • Yêu Là...không Hối Tiếc
Thơ tương tự
  • Hỏi Lòng (Hoanghoon)
  • Hỏi Lòng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hỏi Lòng (Dxk)
  • Hỏi Lòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hỡi Lòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hỏi Lòng Còn Có Buồn Không (Trần Minh Hiền)
  • Hỏi Lòng Đêm (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hỏi Lòng??? (VÕ QUANG HÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Lỗi Lầm
  • Lấp Lánh Long Lanh Lặng Lẽ Lững Lờ
  • Vương Nàng
  • Anh Ước Rằng
  • Thơ
  • Với Mô-da
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1529)
  • Bài Thơ Tặng Thầy
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (123)
  • Anh Hứa Với Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hữu Thỉnh
  • Lenamphong626
  • Ngô Tịnh Yên
  • Nhã Ca
  • Phan Thị Hoài Thanh
  • Lưu Vinh Hạ
  • HOÀNG NHẠN
  • Khuynh Thành Thu Ý
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành
  • Hoàng Cầm
©2025 - CungThuGian.com