Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Lòng

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Hỏi lòng còn nhớ ai không
Ngồi xuống thơ thẩn sầu đông một mình
Bầu trời sương phủ trăng tình
Bao cơn giông tố bày trình với ai
Lòng anh vẫn nhớ chẳng phai
Đêm nay vẫn nhớ bóng người trôi xa
Ngồi đây lòng bỗng chợt mưa
Trăng đông mờ ảo vật vờ buồn ơi

09.00 đêm 23.06.2012
ngồi buồn với trăng đêm nay
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Hỏi Lòng (Hoanghoon)
  • Hỏi Lòng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hỏi Lòng (Dxk)
  • Hỡi Lòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hỏi Lòng (Hữu Được)
  • Hỏi Lòng Còn Có Buồn Không (Trần Minh Hiền)
  • Hỏi Lòng Đêm (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hỏi Lòng??? (VÕ QUANG HÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Ven Bờ Số Phận
  • ?chúc Sinh Nhật Thầy Phan Thanh Sắc ?
  • Tình Yêu Và Tuổi Mộng 2
  • 40 Năm , Một Cuộc Đời
  • Quan Sát Thế Gian Chống Dịch Cô-vit-19
  • Bấc Lạnh Vè Tim
  • Đêm Trăng Nông Trường Bò Sữa
  • Tâm Tình Đồng Họa (11)
  • Khói Sương Mờ Phủ Kín Bóng Mùa Thu
  • Cuộc Tình Không Thể
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trinhcamle
  • Lanh
  • MAI TUẤN
  • Linh Lan
  • Calong Nguyen
  • Hoàng Hưng
  • Tóc Mai
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
©2026 - CungThuGian.com