Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sao Em Vô Tâm Thế?

Tác giả: Hữu Được

Anh nói "anh về nghe"
E "ừ" rồi chẳng tiễn
Cũng chẳng hỏi một tiếng
"Sao anh sớm đi về?"
Bước chân anh nặng nề
Con tim sầu ứa lệ
Sao em vô tâm thế?
Không nghĩ đến lòng anh.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sầu Tư
  • Gửi Làn Hơi Ấm
  • Cay Đắng
  • Kiếp Đơn Phương
  • Mưa Ơi...!
  • Tạm Biệt Nhé !
  • Giọt Nước Mắt
  • Vết Thương Tim
  • Yêu Là...không Hối Tiếc
  • Lỡ Làng
Thơ bạn muốn xem
  • Biển Nhớ
  • Tôi Với Nàng
  • Hoa Yên Cơ
  • Chiều
  • 1420 - Có Một Tình Yêu
  • Xin Hãy Nhớ
  • Một Thoáng Ngỡ Ngang..
  • Lễ Cưới
  • Để Bắt Đầu Một Điệp Khúc
  • Hội Những Con Giáp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
  • Bac Tu
  • Hàn Sĩ Nguyên
©2026 - CungThuGian.com