Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Lại Về

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

XUÂN LẠI VỀ

Vun vút bên trời chim én bay
Xuân sang vui vẻ chén vơi đầy
Thiều quang chín chục chưa tròn nhớ
Đón Tết ba ngày đủ thấy vui
Nem phượng rượu rồng còn chửa tĩnh
Hoa trời thơ bạn đã ngà say
Xuân qua hạ lại ...rồi đông đến
Xuân lại về...Xuân mãi mãi đây...


Dương Lam
vophubong
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
Thơ tương tự
  • Xuân Lại Về (Dương Lam[vophubong])
  • Xuân Lại Về (Mạc Phương Đình)
  • Xuân Lại Về (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Sống !!!.
  • Anh À.!
  • Duyên Phận !
  • Kỷ Niệm Vui
  • Và Kêu Lên: “trời! Không Còn Sa Mạc!”
  • Lặng Lẽ Đứng Nhìn Về Nơi Xa Ấy
  • Mời Nhau
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (371)
  • Vô Đề 1
  • Anh Đâu Ngờ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hữu Thành
  • Mây Lang Thang
  • Bích Khê
  • Christina Rossetti
  • Nguyên Bạch
  • Khả Nhi
  • Ảo Mộng Hư Vô
  • Vương Đức Lệ
  • Ttd
  • Đoàn Văn Cừ
©2025 - CungThuGian.com