Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Lại Về

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( Tứ liên thanh )

Xuân thay áo mới rộn thềm nhà
Óng ánh nồng nàn dịu ngọt nha
Nhụy lộc đâm chồi cài sắc biếc
Mai lan hé nụ đượm hương ngà
Này cầu xúm xít bên chân phật
Đấy ước thầm thì cạnh bục cha
Trọn vẹn an khang nhiều tấn tới
Năm nay thịnh vượng rót vào mà .
6/1/2021
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Xuân Lại Về (Dương Lam[vophubong])
  • Xuân Lại Về (Dương Lam[vophubong])
  • Xuân Lại Về (Mạc Phương Đình)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Mạn Mơ Trăng
  • Hoang Vu
  • Nỗi Bưồn Trĩu Nặng
  • Những Cánh Hồng
  • Thu Uá
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1406)
  • Con Không Đợi Đến Vu Lan Mới Yêu Thương Mẹ
  • Cảm Ơn Em Luôn Yêu Anh
  • Hồ Tây Chiều Thu
  • Ai Giúp Mình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Gái
  • Như Thị Lê Đăng
  • Quốc Hưng Nguyên Cao
  • Lãng Nhai Trương Văn Tú
  • Thanh Nhung
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
  • B.h.
  • Lucifer Nhân Nguyễn
©2026 - CungThuGian.com