Hoa Quỳnh Anh Vẩn Nở

Tác giả: VVKH

Tôi ngồi lặng lẽ một mình thôi
Có phải tình xưa đã mất rồi
Quỳnh anh vẩn nở hương thoãng nhẹ
Thấp thoáng bóng em tận cuối trời

Bỏ lại nơi nầy cô đơn quá
Khắc khoải chiều đi bóng tối rơi
Giọt sương đêm rụng sao nhanh quá
Ai biết lòng tôi chẳng nửa lời

Em nơi xa ấy chiều qua phố
Lạc bước chốn nào đễ lã lơi
Bên người có nhớ hương tình củ
Hay có còn chăng chút ngậm ngùi

Vườn vắng cuộc tình trôi đi mãi
Mai về chốn ấy có thấy vui
Bên người ấm áp vòng tay mới
Em cũng sẽ yêu đễ ngạo đời
Cuối tháng 06.2014

Đến lớp
Chiều nay qua phố tiếng thở dài
Bâng khuâng đến lớp nhớ về ai
Tập sách trên tay sao trỉu nặng
Cố nhớ lại quên chẳng thuộc bài
Nhẹ nhàng gió thoáng hương rơi nhẹ
Ghi gì sao cầm viết trên tay?
Ghét anh tin nhắn sao đến trể?
Có phải chút tình cũng đổi thay
(Tối T6 tuần cuối tháng 5.2014)
Chưa phân loại
Uncategorized