Hoa Như Mộng ( Stlb )

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

Còn đâu nữa tình trong cõi mộng
Giấc mơ nào chợt bỗng vỡ oà
Thi sầu tửu đắng bên hoa
Gió đông lạnh buốt mắt nhoà lệ khơi

Yêu chi lắm cả đời thương tiếc
Hận rồi sao cách biệt ai buồn
Trăng khuya thi sĩ tay buông
Vẽ ra khung cảnh vở tuồng nhân gian

Kẻ thì khóc ai cười rơi lệ
Bởi do đâu như thế hỡi tình
Sự đời muôn nỗi điêu linh
Tình trông như đã bất bình thi ngâm

Ta để lại nốt trầm chẳng dứt
Oán than rằng hết mực vì nàng
Buồn thay một chữ giàu sang
Mang ra đong đếm bẽ bàng tình si

Hận một nỗi giữ ghì hình bóng
Tửu bên trăng gió lộng đêm dài
Bây giờ cũng đã canh hai
Nguyệt quang soi bóng hình hài đáng thương !!

- Bạch Tiểu Phụng - 20/1/2016
Chưa phân loại
Uncategorized