Hoa Mà Chi Tiệc Mà Chi

Tác giả: Trinhcamle

Hôm ni hai mươi tháng mười
Mà sao quanh quẩn nụ cười buồn hiu
Chị em ai cũng ỉu xìu
Mắt ngân ngấn nước ẩn điều sầu bi
Hoa mà chi , tiệc mà chi
Ngoài kia lũ cuốn còn gì nữa đâu
Ruộng vườn nhà cửa bò trâu
Đều chìm dưới nước… cơ cầu hỡi ôi !
Thế mà con tạo chưa thôi
Lại thêm bão dập tơi bời tang thương
Mai đây bão lũ chán chường
Dân tình đói rét nhiễu nhương theo về
Nghe lòng muối xát buốt tê
Cầu Trời Phật cho cơn mê phải dừng
Đồng bào ơi hãy chung lưng
Nâng nhau đứng dậy xin đừng buông tay.
Chưa phân loại
Uncategorized