Hóa Hơi

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Nửa đêm sao nắng chang chang
Giữa trưa sao tối om om như hầm
Rằng đây là chốn cửu tuyền
Đâu như dương thế mà quen lệ thường
Cửu tuyền là chốn giam cầm
hồn ma những kẻ chuyên làm điều sai
Trần gian đất rộng tháng dài
làm người không chịu, lại bày trò gian
gọi là Nhân mà bất nhân
Là người mà quá tham lam lợi quyền
Chút lòng lương thiện, bỏ quên
Ôm khư khư thói tỵ hiềm đành hanh
Thiệt một chút thì nhăn nanh
trông như thú vật đang tranh đoạt mồi
quên rằng: đang kiếp làm người…

Vật vờ bóng quế mới hoài nhân gian
và khi xuống chốn diêm vương
chín tầng địa ngục, hỏi phòng nào ưng?
Vạc dầu sôi sục bừng bừng
Bốc hơi mọi thứ dương trần mang theo
… …
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized