Hoa Hậu Riêng Chàng

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

HOA HẬU RIÊNG CHÀNG

Nhan sắc em đài trang
Vóc dáng em ngời thanh
Nụ cười em tỏa nắng
Thi hoa hậu. Đoạt liền!

Ai quen em cũng khen
Năng lượng tràn cung loan
Nền tảng cho rạng rỡ
Chói lóa nửa địa đàng

Gặp em ai cũng khen
Năng động nhà kinh doanh
Chính khách hay sư phạm
Là em! cũng là em..

Và anh, trên tầng không*
(Ngắm em qua cách riêng)
Một ánh nhìn tri cảm:
Em. Giai mĩ vô ngần..

Logic. Cái rất cần
Khi kết thành hệ thống
Hình ảnh hoàn mĩ hẳn
Em tuyệt vời nha em.

Nhìn em trang đài hơn
Lòng anh không bình yên
Như sóng ngầm bụng biển
Đời chợt cảm vô thường

Cuộc ươm dẫu vuông tròn
Hay biến hình mềm mại
Dặm trần là biển ái
Ta cầm lái đời nhau.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*net
(Đêm Vân Phong 26.10.2019)
Chưa phân loại
Uncategorized