Hoa Can Đảm

Tác giả: Dung Nguyên

Không kiêu sa như cánh Hồng đỏ rực.
Không gợi tình hừng hực giống Dạ Hương.
Không vô tâm như Hoa Dại bên đường .
Không phó mặc chung với phường tầm gửi ......

Không yểu điệu biếng lười như hoa Bưởi .
Không lẳng lơ so Liễu rủ bên hồ.
Không a dua hùa Cỏ mọc hoang mồ .
Không sợ chết trong ao tù nước đôc........

Có trong tim một tình yêu Dân Tộc .
Có lòng tin : Trời mãi mọc đằng đông .
Có nỗi buồn trăn trở với Núi Sông .
Có trách nhiệm dấn thân không lãng tránh .......

Có dũng khí : giặc đến nhà phải đánh .
Có gia đình vai nặng gánh đàn con .
Có một mình nơi ngục tối héo hon.
Có tất cả dù không còn tất cả ........!

Gửi tặng chị Bùi Thị Minh Hằng. Tôi đã rất xúc động khi thấy cành hoa có cánh màu cam lá màu xanh ghép lại từ những miếng bọt biển mỏng. Đoá hoa do chị tỉ mỉ cắt nên trong những ngày tù tội. Hoa không tên - Tôi xin đặt nó là : Hoa Can Đảm.

( Dung Nguyên 12.12.2014 )
Chưa phân loại
Uncategorized