Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hô Đoàn Kết.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Hô đoàn kết.

Hô hào đoàn kết vẫn thường
Thi hành đoàn kết là đường khó đi
Thường là: Đừng nói mà chi
Hãy im lầm lũi mà đi theo thầy...
Thầy nào cũng tưởng ta hay
Thầy nào cũng bảo... Lý này chính chuyên...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Niềm Tin Yêu Đời.
  • Suốt Đời Học!
  • Đây Chính Tớ.
  • Tình Cuả Củ Khoai Hà...
  • Bốn Mùa Luyến Hương.
  • Kiếp Không Nhà.
  • Chuyện Thơ Nồng.
  • Dạo Thu Gío.
  • Trang Sử Một Cuộc Tình...
  • Nước Cờ Tướng.
Thơ tương tự
  • Hồ (Bùi Kim Anh)
  • Hồ Ba Bể Ơi (Huy Dung)
  • Hồ Bảo Lộc (Phùng Quang Thuận)
  • Hồ Bia 1 (Sa Thi)
  • Hồ Bia 2 (Sa Thi)
  • Hồ Bia 3 (Nhà Vườn & Sa Thi)
  • Hô Biến ! (Thangtram)
  • Hồ Chí Minh (Tố Hữu)
  • Hồ Chí Minh - Cha Già Dân Tộc Vn Là Một Tên Hán Gian! (Nguyên Thạch)
  • Hồ Chí Minh - Đẹp Nhất Tên Người (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Vẫn Chờ Anh !
  • Hoa Mộng
  • Nhớ Em
  • Điều Em Vẫn Biết
  • Tưởng Nhớ
  • Chán Xuân
  • Sông Trăng
  • Vào Thu
  • Khi Nàng Xuân Về
  • Đừng Làm Một Thằng Ngốc!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuệ Nghi
  • Phương Vy
  • Trần Lan Chi
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
©2026 - CungThuGian.com