Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hồ

Tác giả: Bùi Kim Anh

May mà phố có con hồ
Ta ngồi ngắm được trăng phô sắc ngà
Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Thả chân khoả nước cùng ta nói cười
Góc phố có hàng hoa tươi
Cho người mua để tặng người lúc yêu
Bên hồ lũ trẻ thả diều
Phố thả theo cả nắng chiều lên cao
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đợi Trăng
  • Còn Lại Cho Mình
  • Cho Một Cuộc Tình
  • Cho Mình
  • Qua Những Căn Nhà
  • Bên Kia Là Đền
  • Ngày Mới Yêu
  • Thắp Đêm Rằm
  • Sớm Xuân
  • Nước Mắt Tuổi Già
Thơ tương tự
  • Hồ Ba Bể Ơi (Huy Dung)
  • Hồ Bảo Lộc (Phùng Quang Thuận)
  • Hồ Bia 1 (Sa Thi)
  • Hồ Bia 2 (Sa Thi)
  • Hồ Bia 3 (Nhà Vườn & Sa Thi)
  • Hô Biến ! (Thangtram)
  • Hồ Chí Minh (Tố Hữu)
  • Hồ Chí Minh - Cha Già Dân Tộc Vn Là Một Tên Hán Gian! (Nguyên Thạch)
  • Hồ Chí Minh - Đẹp Nhất Tên Người (Nguyễn Quang Long)
  • Hồ Chí Minh Một Tên Hán Gian Vĩ Đại (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Xin Một Lần
  • Nhân Dạng
  • Tiếng Tơ Long..
  • Cảnh Đẹp
  • Mùa Ngâu
  • Như Người Kinh
  • Thật Với Mình
  • Nếu Mai..
  • Vàng Sắc Giai Nhân
  • Ân Sủng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
©2025 - CungThuGian.com