Hình Như Còn Đó

Tác giả: Hoanghoon

HÌNH NHƯ CÒN ĐÓ
Nỗi nhớ nào phai nhạt lúc không em
Anh đơn lẻ dệt sao tròn giấc mộng
Đêm vắng vẻ dang cánh tay mở rộng
Nghĩ vu vơ nặng bóng tối quanh vây
Em một mình lời nguyện ước còn đây
Luôn cố viết tình thơ chưa tuyệt vọng
Thả biển khơi gối theo từng con sóng
Ngày trông ngày trên bọt trắng vỡ đôi

Hương trinh nguyên phơi phới ở bờ môi
Chợt tan mất dòng thời gian buông lỏng
Mình ngó lại quãng đời đi mau chóng?
Mấy mùa thu lá vàng úa thương thay

Anh và em trong tần số đọa đày
Đời nghiêng ngả biết khi nào tìm đến
Một nơi trú bình an đầy yêu mến
Dẫu bao lần miệng nói tiếng ngừng thôi.

hoanghoon

*
Chưa phân loại
Uncategorized