Hình Như Chưa

Tác giả: Tôn Thất Mệnh

Hình như tôi đã chưa yêu ai
Để mà hồn phải chẻ làm hai
Một nữa hồn tôi đem tẩm liệm
Nữa hồn còn lại sống phôi phai

Hình như đời chưa bạc như vôi
Dù em đã bỏ tôi đi rồi
Lấy trăng tôi làm mồ khi chết
Đêm về làm bạn với sao côi

Hình như em vẫn còn ngây thơ
Tưởng rằng tình tôi quá dại khờ
Không đâu trong mối tình khờ ấy
Khờ dại chỉ qua trong giấc mơ

Hình như em đã hết yêu tôi
Tôi biết rằng tôi đã bồi hồi
Thương em qua những ngày vui cũ
Đốt hết thơ tình giấc mộng thôi

Tôn-Thất Mệnh , Montreal ngày 08 tháng 07 năm 2017
Chưa phân loại
Uncategorized