Hiểu Giùm Anh

Tác giả: Nguyễn Lê Phương

Theo tiếng gọi của non sông đất nước
Xếp bút nghiên anh cất bước lên đường.
Làm sao dấu được hết nổi yêu thương
Khi anh sắp tới chiến trường dặm xa.

Tim đập dồn và mắt lệ ứa nhòa
Đắm đuối mãi để lòng thêm lưu luyến.
Tình yêu đẹp đến với nhau tự nguyện
Khó nói nên lời nên gửi vào hoa.

Tiếng còi tàu vang lên, giờ chia xa!
Ngân đọng mãi lòng người đi người ở.
Anh mang theo trong mình bao nối nhớ
Vượt núi đèo tuyến lửa có tình em.

Ở quê hương mắt em cũng ướt nhèm
Thương tủi phận bờ mi tràn ngấn nước.
Lòng thầm mong lương duyên mình có được
Nghĩa trăm năm sao sau trước vẹn tròn.

Đừng trách anh khi đất nước vẫn còn
Vùng hải đảo chưa bình yên em nhé!
Đừng giận anh, đừng buồn, đừng lặng lẽ
Hiểu giùm anh, thương nhé "lính mà em"!
Chưa phân loại
Uncategorized