Hiện Tại Cuộc Đời Cứ Tiếp Diễn

Tác giả: Mr.Smile

Tôi chẳng cần biết "Cái Tôi" lịch sử
Trong cuộc đời tôi, nơi đã chẳng còn anh
Còn anh, dáng hình mơ ước của ai đó?
Hiện tại cuộc đời cứ tiếp diễn đấy thôi.
...
Tôi năng lượng Vũ Trụ - Của thế gian
Thông qua tôi Ngài làm gì cơ chứ?
Những linh hồn nổi loạn - Của thế gian
Có thể bơi trong không gian một mình?
...
Tôi dối lừa cả Vũ Trụ bao la
Rằng linh hồn tôi từ thuở ban đầu
Đi xuyên qua mọi đau khổ của tình
Tiến hóa lên chỉ tại đã yêu em?
...
Ta nghĩ mình nhìn thấy điều dối gian
Làm gì có điều như vậy trần gian
Tất cả mở ra, chân lý rõ ràng
Chỉ lời thú nhận, tại đã yêu Ta.
...
Như Mẹ Trái Đất cứ luôn xoay vòng
Ta điền vào chỗ thiếu của thế gian
Cả cuộc đời hoàn vũ này cũng thế
Điền vào chỗ thiếu - Mẹ ta xoay vòng.
...
Ta muốn ẩn mình trong vỏ hạt dẻ
Nhưng là Thượng Đế vũ trụ vô biên
Tuy buộc đôi chân trần nhưng hồn vẫn
Về với vô tận... Vượt không - thời gian.
...
Chính kịch lãng mạn của "Thuyết Yêu Thương"
Chuyển thể từ hồi kỳ tới vô tận
Cho những cậu con trai thế hệ sau
Sẽ cầm bút mình viết tiếp lịch sự...
...
Anh xem bói như một niềm cứu rỗi
Nhưng câu trả lời không sao hiểu nổi
Em bói bài. Em chẳng thèm gọi anh
Anh tự mình đã từ lâu xem bói.

Như ngày xưa kẻ quyền lực có nhiều
Coi là thế rồi anh đem ra đoán
Với đời đam mê, anh - ông vua minh mẫn
Bí ẩn cuộc đời ai biết được đâu em.
Chưa phân loại
Uncategorized