Hịch Chống Dịch

Tác giả: Lê Sáng

.....HỊCH CHỐNG DỊCH ....
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Ta đã được sinh ra trong xã hội thời bình
Lớn lên được ăn học hiểu ngọn nguồn lẽ sống
Đất nước ta bao la, biển trời ta lồng lộng
Chẳng vay mượn thuê nhờ cũng chằng cướp của ai.

Mất mát đổi quá nhiều vết hằn đạn còn đây
Của các chú các anh sẹo in thời chống Giặc
Người nặng phế tàn thân, người nằm yên ngon giấc
Để giữ trọn quê nhà cho ta được an vui.

Hàng trăm cuộc chiến tranh, hàng vạn xác chôn vùi
Vẫn hiên ngang xung trận, cười tươi không nản chí,
Bị tra ép cùm gông, xẻ thịt xương hút tủy
Vẫn không thể đầu hàng trước bọn ngụy ác hung.

Ta có được ngày nay nhờ xương máu cha ông
Chẳng lẽ cái nạn dịch không đồng lòng đánh đổ,
Không vác súng trên vai, chỉ cần ngồi một chỗ
Không chui lủi bìa rừng, cứ ở tại nhà riêng.

Ta mong sớm sum vầy trong cuộc sống bình yên !
Muốn ăn cơm rau củ hay muốn truyền dịch nước,
Hãy đứng tạm cách xa ngồi tránh ra 2 mét
Còn hơn bị cả đời ly biệt mãi ngàn thu.

Đeo lên chiếc khẩu trang chứ đâu phải gông tù
Hay muốn đeo ống thở rồi nằm không ai ngó,
Ở nhà ngủ thì đăng rằng than buồn than khổ
Vậy chắc muốn tới nằm bệnh viện mới hết than.

Tự cô lập tạm thời là biện pháp tách ngăn
Không đi, không gặp gỡ, để phòng không lây chéo
Từ F1, F2 phải chấp hành tối thiểu
Theo chỉ đạo phân luồng nơi sở tại đề ra.

Đuổi giặc khỏi nước mình công sức của ông cha
Chống dịch cần xoá sạch trách nhiệm ta phải quyết
Đừng để muộn rồi buông nằm chờ nhìn cái chết
Khi mọi thứ đang còn nên biết tự mà lo.

Quang Sáng Đêm 17 _ 07 _ 2021.
Chưa phân loại
Uncategorized