Héo Hon

Tác giả: Thiên Ân

HÉO HON
Ngày ươm nắng đôi chân vạn nẻo
Tuổi hồng hoang bóp méo trái đời
Buông lời, gian dối , buông lời
Mảnh tình chắp vá mồ côi má hồng

Ta ngẩn ngơ với chồng sách cũ
Thiên diễm tình chết rũ đồi thơ
Lia thia quen chậu bao giờ?
Hồn hoa xác bướm mịt mờ khói sương

Bọt đá bèo chán chường gang tấc
Những kèo thơm đánh mất trả vay
Ơn giời gió níu chân mây
Nỗi đau giằng xé góc gai châm người

Nghìn năm sau nụ cười héo hắt
Ta quay cuồng tất bật môi ai?
Chạy đua ná thở đường dài
Mỏi chân nuốt bóng trăng cài song thưa

Những men đắng trêu đùa trong nắng
Chiếc lá vàng chưa bận áo hoa
Dồn đi hư ảo nhạt nhòa
Một ngày , ta lại cách xa , một ngày

Thôi dang dở vòng tay bén ngót!
Chim trở sầu ngưng hót nhạc xưa
Kéo chi giấc mộng dây dưa
Chép dòng dư lệ nhặt thưa tuổi đời
Đêm 16/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized