Ngày Vui Gặp Lại Người Xưa

Tác giả: Hoàng Hiện

NGÀY VUI GẶP LẠI NGƯỜI XƯA


Xa rồi khắc khoải mỏi mòn
Từ nay thôi nhé đâu còn nhớ mong
Kiệu hoa em bước theo chồng
Rền vang tiếng pháo rượu hồng mừng vui


Trách trời sao nỡ khiến xui ?
Xuân vui đương độ bùi ngùi xen ngang
Đắng cay, thương hận ngỡ ngàng
Hai mươi năm đó bóng chàng nơi đâu ?


Để em vơi cạn tiếng sầu
Bây giờ gặp lại nhói đau trong lòng
Hỏi rằng anh biết hay không ?
Phút giây em đợi ngóng trông từng ngày


Bao nhiêu mơ mộng đắm say
Mây trôi theo gió, tình nay trả người
Gặp chi héo hắt nụ cười
Chúc anh nơi ấy rạng ngời niềm vui .


Hoàng Hiện - Gia Nghĩa : 27/03/2015
Chưa phân loại
Uncategorized