Hẹn Gió Đông

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

HẸN GIÓ ĐÔNG

Ta trở về tìm những dấu yêu
Của ngày xưa ấy nhớ bao nhiêu
Ai còn giữ lại câu thề cũ
Bỏ mặc cỏ may đợi ráng chiều

Ta trở về trong tiết giá đông
Nhớ thương dáng mẹ ở trên đồng
Tháng Mười vàng óng màu rơm rạ
Đầy ắp niềm vui vụ cấy trồng

Ta lại tìm ta của thuở xưa
Trốn nhà giãi nắng buổi ban trưa
Bắt cua tránh rét cùng dăm bạn
Nướng cá bằng rơm cuối vụ mùa.

Ta muốn riêng mình được thảnh thơi
Về bên ngõ nhỏ lối vào đời
Chiều đông ngày ấy cha ngồi cửa
Mẹ đứng hiên nhà đợi mãi thôi

Ta muốn tìm về thuở bé thơ
Bếp rơm nồng ấm vẫn đang chờ
Thơm mùi cơm mới sau ngày gặt
Mái rạ quê nghèo những ước mơ

Ta trở về quê những nhớ mong
Ngổn ngang bao nỗi ở trong lòng
Còn ai vẫn giữ lời yêu nhỉ
Ấp ủ tình đầu hẹn gió đông.

Hà Nam, 25/10/2021
Nguyễn Thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized