Hãy Yêu Anh

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

HÃY YÊU ANH

Anh sinh ra từ ngôi nhà cũ kỹ
Giữa đạn bom rền rỉ, khóc thầm
Ngày hoà bình tuổi mới tròn năm
Khát sữa mẹ, gầy nhòm yếu ớt

Anh lớn lên gần gốc me, nguồn sữa
Ăn khoai mì, mía sống vã mồ hôi
Chạy nhảy bờ ao, leo dốc núi đồi
Bơi ngang, ngửa giữa dòng sông mùa lũ

Anh không biết hát để ru em ngủ
Nhưng hãy thương anh như lũ trẻ dại khờ
Anh không biết nhạc, biết đàn mà chỉ chăn bò, nuôi lợn, đánh đuổi đùa nghịch bâng quơ
Hãy thương anh vì tuổi thơ thiếu thốn

Khi lớn lên, bươi chải dầm sương gió
Thân gầy nhòm, mắt ngó thấu màn đêm
Giữa dòng đời bạc bẽo, tình nghĩa khó tìm
Anh vẫn là anh, bình sinh lặng lẽ

Em hãy thương anh, hãy thương nhiều hơn có thể
Bởi trong anh thiếu vắng, mất mát khôn chừng
Ít ai hiểu rằng, kẻ trầm tĩnh tha phương
Là người có tâm hồn sâu lắng....

Những người khác, sẽ cho em nhiều thứ mà anh không thể
Nhưng yêu anh, em sẽ có vô vàn

Có những bài thơ lưu luyến bước chân,
Những câu vần theo nhịp tim em nhẩy
Lòng bao dung cùng tinh thần thép vậy
Che chở cho em trọn vẹn kiếp này

Hãy yêu anh!
được nhiều hơn mất ... tương lai!

Doanminhhop 11012015
Chưa phân loại
Uncategorized