Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hãy Tôn Trọng Tâm Mẹ Trái-đất,

Tác giả: Mr.Smile

Hãy tôn trọng Tâm Mẹ "Trái"-đất,
Là núi dành để nuôi dưỡng sự sống
Cái kia nuôi dục vọng cho sáng tạo
Trước khi tôn trọng Đức Cha Chúa trời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Vu Quy
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (7)
  • Tương Tư Áo Vàng 34
  • Thầm Lặng Tháng Mười Hai
  • Khác Người.
  • Chợt Qua
  • Bên Đời Lạc Lõng Hồn Hoa
  • Mơ Ước
  • Nói Càn
  • Tắm Máu Tụ Hiền Trang
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Kim
  • Donna Mai Hồng Thu
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
  • Nguyễn Quang Định
  • Lam Hồng Minh
  • NNH
©2026 - CungThuGian.com