Hãy Mau Thức Tỉnh

Tác giả: Nguyên Thạch

Đất nước?
Chúng đã bán rồi!

Đảng cộng là một bọn tôi thiên triều
Chúng là ma quái quỉ yêu
Gót giầy phản tặc...tiêu điều núi sông.

Từ ngày Hồ dựng cờ hồng
Việt Nam xương máu... chất chồng thảm thương
Đảng tôn vinh bác "Tập Chương"?
Một tên gián điệp dọn đường cho Mao!
Thành Đô Hội Nghị dâng Tàu (*)
Tổ Quốc ngậm đắng...niềm đau ngút trời.

Quê hương tan nát người ơi
Trôi dạt cuốn hút vào đời vong nô
Việt Nam đã bị "Bác Hồ"
Một tay cực hiểm...dắt vô nhà tù!.

Lạc Hồng uất hận thiên thu
Tám mươi năm đã?
Trót ngu bị lừa!
Tuy muộn, nhưng tỉnh giấc chưa?
Hay còn mê mẫn đong đưa tháng ngày?.

20-20 tới đây
Việt Nam mình sẽ như Tây Tạng buồn!.

Nước trôi xa, nước lạc nguồn!
Mòn trông mù thẳm
Lệ tuôn mẹ chờ...
Đàn con thôi chớ làm ngơ
Trước cơn quốc biến...
Từng giờ nguy nan.

Giục nhau thức tỉnh lên đàng
Sơn hà nguy biến...
Còi vang giục đời
Góp tay cứu quốc dân ơi
Xin đừng cúi mặt nhìn đời vong nô.

Hãy mau nhận rõ mặt Hồ
Và đảng bán nước mưu đồ Việt gian.


Nguyên Thạch

---------------

Ghi chú:
(*) Hội nghị giữa hai nước Trung - Việt được tổ chức công khai vào hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô, Tứ Xuyên, nhưng nội dung CSVN xin được sát nhập vào đại gia đình các dân tộc Trung Quốc là tối mật.
Chưa phân loại
Uncategorized