Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hảy Dành Cho Tôi

Tác giả: VVKH

Em hảy dành cho tôi
Những nụ hôn vội vã
Dù cay đắng bờ môi
Phải chăng còn xa lạ

Em vẩn còn tinh khôi
Sau một lần vấp ngã
Có lẻ buồn chưa nguôi
Xin em Tôi vẩn đợi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Người Hỏi Tôi
  • Tốc Bồng
  • Tâm Sự Mùa Xuân
  • Tiếng Vọng Ngọt Ngào
  • Còn Đâu Dáng Ngọc
  • Nắng Chiều Tháng Tư
  • Điệp Khúc Thầm Lặng
  • Bao Giờ Nhìn Lại
  • Cafe Trưa
  • Úa Màu Chiều Quê
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Cuối
  • Tiếng Đêm
  • Thương Vầng Trăng Xa
  • Phố Xưa
  • Bài Thơ Còn Nợ
  • A--- Dã Quỳ Ơi
  • Em Hiền Trong Trắng Tựa Nhành Lan
  • Phận Em
  • Bâng Khuâng Với Đời
  • Phố Cổ Chiều Say
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
©2026 - CungThuGian.com