Hạt Mưa Đêm Lặng Lẻ

Tác giả: VVKH

Hạt mưa đêm rơi lặng lẻ giửa phố buồn
Làm run rẩy những bức tường rêu loang lổ
Ánh đèn khuya cơn say đã làm ta bở ngở
Tìm đường về sao lối nhỏ mịt mù xa

Em ở đâu? nơi nào? khi ta đã đi qua
Để tìm trong hạt mưa nhạt nhoà hình bóng củ
Cố nhân ơi còn lại gì cần chắt chiu trong quá khứ ?
Kỷ niệm xưa đâu? Ta thương nhớ biết mấy cho vừa?

Chỉ còn bóng đêm đưa ta vào những giấc mơ
Đễ tìm lại cái tôi nhưng sao hững hờ xa lạ quá
Người đã ra đi xa tầm tay ta rụng rơi như chiếc lá
Bay về đâu giửa cơn mưa khi phố xá đã lên đèn

Giọt buồn nào rơi mau xin hảy đọng lại trong tim
Khi em đã vội xa ta đễ đi tìm hương gió mới
Thời gian qua mau chúng ta cũng xa nhau vời vợi
Nỗi nhớ dịu dàng khi ta chờ đợi bóng người xa

(Đêm vào đông 2014)
Chưa phân loại
Uncategorized