Hạnh Phúc Mãi Đôi Ta

Tác giả: Hồng Dương

Kỷ niệm xưa trong ký ức đậm sâu
Bao năm tháng đời giãi dầu sương gió
Chúng ta đã trãi qua ngàn lệ đỏ
Vẫn cùng nhau trên một ngõ đi về…

Cuộc đời ta như nắng đổ bên đê
Hồn em mộng tình anh kê gối biếc
Sâu đáy mắt mặn mà bao tha thiết
Mãi bạc đầu cho thơ viết lời say…

Nhớ ngày xưa tình mới chớm gió lay
Em e thẹn trong vòng tay anh ấm
Muà đông đến mưa lạnh lùng ướt đẫm
Vai em gầy tình anh thấm tim em

Nay đông về gió lạnh giá môi mềm
Có anh rồi đừng hỏi thêm gì nữa
Anh mãi nguyện kết tình duyên hai đứa
Đúc thành khuôn kết khối chứa tơ hồng

Anh có em như bếp lửa mùa đông
Xây hạnh phúc ta vun trồng hoa trái
Cho em đẹp và kiêu sa mãi mãi
Đẹp mãi hồn ta, đẹp mãi duyên trời….
Chưa phân loại
Uncategorized