Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạnh Phúc Mãi Hững Hờ

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Dẫu biết đường yêu quá dại khờ
Nhưng đành chấp nhận kẻ ngu ngơ
Nhiều đêm ủ rũ buồn thương nhớ
Lắm buổi sầu bi khổ đợi chờ
Có phải thuyền hoa không rực rỡ
Hay vì bến mộng chẳng nên thơ
Tơ lòng cách biệt tình dang dở
Hạnh phúc Trời ơi! Mãi hững hờ.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 15 - 11 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Men Tình
  • Thơ Tình Người Lính Biển
  • Ai Cho Tôi Tình Yêu?
  • Lỗi Hẹn Một Cuộc Tình
  • Đường Đến Vinh Quang
  • Phận Hẩm
  • Hoài Nhớ
  • Ước Nguyện
  • Lời Thơ Cuối Cho Em
  • Cầu Trời
Thơ tương tự
  • Hạnh Phúc Mai Sau (Phuong Vuong)
  • Hạnh Phúc Mãi Đôi Ta (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Không Đề Trước Ngã Ba Sông
  • Hèn Với Giặc - Ác Với Dân
  • Giữa Mùa Gió Thổi
  • Gửi Bạn Gìa It Vào Facebook.
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (132)
  • Đăng Face Tuyển Chồng ( Thơ Vui )
  • Cảm Xúc Tháng Tư
  • Hai Chiếc Bóng Đời Tôi
  • Mộng Tương Tư
  • Đường Tơ Nhạt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
  • VVKH
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
©2026 - CungThuGian.com