Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ham

Tác giả: Hoanghoon

HAM

Thoải mái yêu nhiều nó bị teo
Quần thoa phục sẵn đợi cho hèo
Vần thơ thả tới hòng lôi kéo
Ý chữ trôi lùi muốn chạy theo
Ngán ngẩm thân gìa mơ đỉnh núi
Buồn thiu xác vẹo đứng chân đèo
Ham tình gái đẹp trao cuồng nhận
Hớn hở lưng gù phải cố leo.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Hâm Canh Chua ! (Tlan)
  • Ham Gì ? (HAM GÌ ?)
  • Hẩm Hiu (Hoanghoon)
  • Hẩm Hiu (TamMuội)
  • Hẩm Hiu (Trần Thị Mỹ Châu)
  • Hâm Lại Bầu Thơ (Huyền Băng)
  • Ham Muốn (Hoanghoon)
  • Ham Nên Tội (HẠO VŨ)
  • Hâm Nóng Cưộc Tình (Thiên Ân)
  • Hâm Nóng Bữa Chiều. (Cong Chinh (CH2))
Thơ bạn muốn xem
  • 952 – Tình Bạn Hữu
  • Buông
  • Nổi Nhớ
  • Rác Công Nghệ
  • Em Về, Phố Núi Còn Nguyên Không !
  • 213 - Khi Xa
  • Ngày Ấy Mình Chia Tay
  • Nếu Biết Rằng Em Đã...
  • Tiễn Thu
  • Hồn Ma Vọng Chồng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Tường Tường
  • Lê Nguyễn Trầm Ca
  • Nam Hoài
  • Sông Lam
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
©2026 - CungThuGian.com