Hâm Nóng Cưộc Tình

Tác giả: Thiên Ân

HÂM NÓNG CUỘC TÌNH
Ta về hâm nóng cuộc tình
Nghìn đêm nguội lạnh ,môi trinh xám màu
Song thưa thay áo ngày nào?
Trăng sao méo mó, trăng sao đẫm sầu
Xe yêu ì ạch bấy lâu
Rong rêu ăn cắp mộng đầu dở dang
Bàng hoàng , rắc rối , bàng hoàng
Ôm chân kỉ niệm nghe tan tác trời
Ta lại hâm nóng vị môi
Ngọt , mềm , mát, mỏng ...ru thời cỏ hoa
Áo xưa khép nép đôi tà
Ta với mình , mình với ta , ân cần
Ai làm xô lệch gối chăn?
Nhạc lòng giai điệu mất dần xuyến xao
Câu thơ cau có dậy sầu
Trán suy tư muộn nhuốm đau nửa đời
Ta về hâm nóng than ơi!
Bẽ bàng tình lỡ cạn lời tri âm
Cục than cháy đỏ âm thầm
Lửa lòng cháy sém nhớ mong lụi tàn
Xác xơ ngậm bóng li tan
Ngồi nghe tình rũ muộn màng xa xăm
Thuyền chưa về bến trú thân
Gió mưa sùi sụt xa gần , gần xa
Sáng 19/8/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized