Hai Hồn Thơ Gặp Nhau

Tác giả: Hồng Dương

Tưởng như hờn giận ghẹo em chơi
Để thấy mình còn được trẻ thơ
thấy trời xanh mây trắng bay
Đời mình mãi mãi vẫn mộng mơ!
Xứ lạ bơ vơ cũng quen dần
Vẫn còn được thấy lại mùa xuân
Hương hoa hương áo em ngày ấy
Ngây ngất nhìn em ước mộng tình
Im lặng nhìn nhau lòng hiểu lòng
Cần gì nói chuyện quá viễn vông
Em vui em viết, buồn anh biết
Tuy gọi đôi nơi... chỉ một lòng!
Anh đến bên em, em đón nhận
Hai tay giang rộng, chân co lại
Vòng tay anh chặt lòng em ướt
Hổn hển thơ bạy...ngất một trời...
Chưa phân loại
Uncategorized