Hai Chiếc Bóng Đời Tôi

Tác giả: Kiếm Ka

Dưới giọt nắng tôi không xa bạn
Giọt rơi sầu bạn rạn nứt tôi
Bạc ngâu ướt đẫm vai gùi
Bóng kia khuất dạng dưới mùi hạt mưa

Tôi đứng đó như chưa thầm nghĩ
Bóng một ngày sẽ mãi khuất đi
Ngồi buồn chột dạ gợi suy
Bóng bay thiên cõi tôi đi âm sầu

Đời hạnh phúc đôi cầu bắt nhịp
Anh in hình bóng thiệp trong em
Ngàn năm có giận dỗi hờn
Chút thôi ít ít vết sờn tình yêu

Mơ chiếc bóng bờ xiêu bến tựa
Mãi muôn đời góc dựa phu thê
Bóng hình chìm đắm si mê
Bến mơ muôn thuở hồn kề bóng ơi.
Chưa phân loại
Uncategorized