Hà Nội Mùa Cây Thay Lá

Tác giả: Văn Liêm

HÀ NỘI MÙA CÂY THAY LÁ

Anh về Thủ đô trong mùa cây thay lá
Hà nội mùa này se se lạnh lập Xuân
Đường Phan Đình Phùng... nhè nhẹ bước chân
Nghe tiếng lá xạc xào... nỗi nhớ ...

Buổi chiều nào dắt tay em... mùa lá đổ
Qua Chợ Đồng Xuân xuôi xuống Hồ Gươm
Ghé phố Tràng Tiền nhớ vị ngọt que kem
Trời se lạnh... mà lòng mình ấm áp...

Anh dắt em quay về đường Lò Đúc
Mùi bánh phở thơm thơm... vị ngọt sợi mềm
Nhớ cái thời xa lắc... tuổi sinh viên
Ký túc xá... những đêm cồn cào đói...

Thương em về những chiều gió nổi
Tấm áo mềm... gió lành lạnh heo may
Ôm em vào lòng... khoé mắt cay cay
Thương thương quá tuổi đời trong trắng...

Mùa lá đổ... Hà Nội chiều phố vắng
Chợt dội về một nỗi nhớ xa xăm…

Văn Liêm 02/2019
Chưa phân loại
Uncategorized