Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hà Nội Chiều Đầu Đông

Tác giả: HẠO VŨ

Sương giăng mờ mịt chớm đầu đông
Se lạnh đường quen vị sữa nồng
Lá rụng gợn buồn lên nỗi nhớ
Hà nội chiều nay vắng bóng hồng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vịnh Liễu
  • Sáng Lên Đỉnh Hương Nghiêm
  • Độc Hành 1
  • Huyết Thơ
  • Nhành Lan Trên Vách Đá
  • Say Rượu Đêm Trăng
  • Biệt Ly
  • Nam Và Bắc?
  • Lên Bắc Sơn
  • Chùa Mới
Thơ tương tự
  • Dòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dòng Âu Yếm (Thiên Ân)
  • Dông Bão (Nguyễn Gia Linh)
  • Dông Bão (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Dong Buồm Vào Chốn Hư Vô (Thúy Lan)
  • Dòng Cảm Thơ Đánh Tan Bờ Alphabet (Hà Nguyên Du)
  • Dòng Chảy (Sao Mai)
  • Dòng Chảy Không Ngừng (Hoanghoon)
  • Dòng Cuối Cho Người (Đỗ Hồng (Dohuhong))
  • Dõng Dạc Tuyên Ngôn (Mặc Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 99 ++ Tình Không Biên Giới 17++
  • Chia Lìa
  • Viết Về Anh- Người Lính Biển
  • Biệt Ly
  • Vũng Liêm, Tháng Mười
  • Dân Ca Nàng Quan Họ
  • Hạnh Phúc Bên Nhau
  • Nói Với Em
  • Lặng Lẽ Mùa Hè
  • Đêm Khát Khao Mặt Trời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kim Thúy
  • Nguyễn Thuyền
  • Kai Hoàng
  • Trầm Vân
  • Trần Tâm
  • Bông Bí Vàng
  • Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Mr.Smile
  • Ttng- Trần Tuấn Ngọc
  • Thái San
©2026 - CungThuGian.com