Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạ Đi Thu Về

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Hạ đi xác phượng ngổn ngang
Thu về lá rụng bàng hoàng xót xa
Từng ngày lặng lẽ trôi qua
Mưa rơi lá rụng phong ba ngập lòng !


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sương Khói Mong Manh
  • Đêm Lạnh Bơ Vơ
  • 277. Bằng Cấp - Bằng Lòng
  • Thuận Theo Ý Trời
  • Thơ Tôi
  • Chúc Em Hạnh Phúc
  • 294. Thỏa Lòng Ước Mong
  • 164. Nắng Cháy Pattaya
  • 249. Đàn Ông
  • Buông Bỏ
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Đường Xưa
  • Tiếng Thời Gian
  • Hoa Nắng
  • Đà Nẵng Tôi Yêu
  • Lời Thầy Dặn
  • Suối Chẳng Cạn
  • Cái Ngu Bền.
  • Hoàng Hôn Của Mùa Thu
  • Chí Phèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com