Gương Vỡ

Tác giả: Hồng Dương

Thôi chót lỡ, cuộc tình hư ảo
Lỡ tay rồi sao não lòng thay
Không may dù có không may
Cuộc tình đã mất đắng cay muôn phần

Gương đã vỡ, tần ngần giấc mộng
Cánh bướm vàng, còn mọng sương vương
Mây tan ngọn gió vô thường
Mắt khô xa với môi vương đắng lòng

Rồi đoạn cuối, tình trong mây trắng
Nhẹ như sương, như áng trăng mơ
Sáng ngời một biển trời mơ
Tâm hồn rạng rỡ, bến bờ khắp nơi

Rồi cũng hết, cung trời dĩ vãng
Cho môi ngon hồn nặng mộng đầu
Cho thương cho nhớ bền lâu.
Cuộc tình sẽ đến xây lầu Lang Du !...
Chưa phân loại
Uncategorized