Gửi Trọn Tâm Tình.......

Tác giả: BS.Bạch Liên

Đường vắng chiều nay nhạt nắng vàng
Gió buồn thổi nhẹ bước chân hoang
Lối mòn uốn khúc ngày xưa ấy
Lặng lẻ mình em bước vội vàng

Phố nhỏ nay còn đâu đón đưa
Cô đơn thơ thẩn dưới chiều mưa
Mong manh chiếc áo bờ vai nhỏ
Chợt nhớ ngày xưa lúc hẹn hò......

Chiều nay giá buốt hạt mưa thu
Gió thổi mơ màng tiếng sáo ru
Nghe sao nức nở lời ai oán
Cuối mặt sầu dâng lệ chứa chan

Thôi nhé! Đau buồn cũng thế thôi
Đừng cho nước mắt mặn bờ môi
Gom bao kỹ niệm và thương nhớ
Gửi trọn tâm tình trong ý thơ......
Chưa phân loại
Uncategorized