Gửi Người Từng Thương

Tác giả: Hoa Du Kha

Một năm rồi, em còn nhớ không em?
Những kỷ niệm buồn vui mình đã có
Chợt chiều nay, trời xanh kia trở gió
Đông chùng chình ngang lối nhỏ cô đơn.

Phố cũ kỹ khiến lòng mình buồn hơn
Cây trút lá, buồn lan đôi mắt nhỏ
Hình bóng em lấp đầy trong nỗi nhớ
Câu thơ buồn biết gửi đến cho ai?

Một năm rồi, anh đã biết mình sai
Nhưng chẳng thể chuộc lại lỗi lầm cũ
Như khoảng cách anh và em chưa đủ
Quên bóng hình dù đã mãi xa nhau.

Người yêu cũ à, em giờ ở đâu?
Có thấy buồn khi mùa đông trở lại
Có biết rằng, anh vẫn chờ em mãi
Trong lạnh lùng, cay đắng tuổi thanh xuân.
( Sài Gòn, 08-11-2017)
Chưa phân loại
Uncategorized