Gửi Mùa Xưa Cũ

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

GỬI MÙA XƯA CŨ

Tháng Mười rồi! Mùa bước chậm nhé thôi
Làn bấc lạnh đừng nên rơi vội vã
Cho màu nắng làm tươi vàng rơm rạ
Để làm vơi nỗi nhớ kẻ xa nhà

Nhớ tháng Mười ... của những ngày đã xa
Thơm mùa gặt và thơm mùi cơm mới
Sân vàng ruộm thỏa bao điều mong đợi
Những nụ cười của năm tháng đầy vơi

Tháng Mười mang cả ký ức một thời
Ổ rơm ấm, mẹ một đời tần tảo
Ta khôn lớn từ những ngày giông bão
Hạt gạo nào? ... lòng thơm thảo ngày mưa

Tháng Mười ơi! Đong nỗi nhớ chẳng vừa
Lời thề hẹn! Nơi hàng tre còn giữ
Câu thơ gửi về những ngày xưa cũ
Thương nhớ gì? Sao mãi cứ còn nguyên.

Hà Nam, 13/10/2021
Nguyễn Thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized