Gởi Người ...

Tác giả: Đinh Ngọc

Này em ơi ! Đừng buồn đau thêm nữa
Đừng vội vàng khép cửa giấc mơ hoa
Đường yêu nào chẳng có những xót xa ?
Xin đừng để mắt lệ nhòa em nhé !...

Lối thu xưa chắc không còn quạnh quẽ
Khi biết em có kẻ bước song hành
Và tình duyên chắc sẽ bớt mỏng manh
Khi lá trầu đã tươi xanh trở lại

Đừng níu kéo mối tình nơi xa ngãi
Xóa hết đi ! Hãy làm lại từ đầu
Đừng buồn nữa khi tình rẽ chia nhau
Bởi tiếc nuối chỉ làm đau tim nhỏ

Thu chỉ làm chiếc lá thêm vàng võ
Rồi rụng rơi theo mỗi độ gió lùa
Hãy quên đi những lời hứa khi xưa
Tìm duyên mới để sớm trưa hò hẹn

Đừng như tằm nằm hoài trong tổ kén
Chỉ nhả tơ rồi lại bện quanh mình
Đâu biết rằng ngoài kia nắng đẹp xinh
Đang sưởi ấm những cuộc tình dang dở
Chưa phân loại
Uncategorized